Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

ĐỒNG CẢM



                    ( Tặng anh : Nguyễn Minh Tư )

Đọc “Sức sống một bài ca “
Vừa là đồng cảm,vừa là tri ân.
Đời người ai cũng một lần,
Tiễn mẹ từ giã cõi trần đớn đau.
Cùng cảnh ngộ động viên nhau,
Cũng là nghĩa nặng tình sâu ở đời.
Tri âm xin có mấy lời,
Cám ơn anh đã kịp thời động viên.

                       Hà nội 24/8/2011
                                 Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét