Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

KÝ ƯỚC TUỔI THƠ


 
           Xa quê mấy chục năm rồi,
Mà tuổi thơ vẫn theo tôi ngọt ngào.
Tưởng như vừa mới hôm nào,
Nay chùm khế ngọt đã vào thi ca
Chăn trâu cắt cỏ đồng xa,
Bắt cua ,bắt cá còn là trong mơ.
Mở trang ký ức tuổi thơ,
Vẳng nghe rõ tiếng gió đưa cánh diều.
Thấy màu khói bếp lam chiều,
Thấy mùi thơm của bát riêu cua đồng.
Thấy rõ cả tấm lưng còng,
Của Bà cõng cháu đi trong sân nhà,
Thấy cả những bước chân cha,
Lấm lem bùn đất về nhà ban trưa.
Thấy mẹ gánh bão đội mưa,
Mẹ ra đồng cấy trăng đưa ngọn sào.
Tuổi thơ mới đẹp làm sao.,
Mới vừa đến lớp mực vào đầy tay.
Tuổi thơ thủa ấy ngày nay,
Đầy ắp ký ức đắm say một thời.
Tuổi thơ chỉ một mà thôi,
Nâng cánh cuộc đời cũng một tuổi thơ.
 
                                           Hà Nội 8-2009
                                                Cẩm Tú
                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét