Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

NỐT NHẠC DIỆU KỲ


(Tặng nhạc sĩ : Nguyễn văn Chính
    và học trò Nguyễn Minh Hương )


Hai miền đất nước xa xôi,
Chưa lần gặp gỡ tỏ lời thăm nhau.
Nhờ Tri Ân bắc nhịp cầu,
Cho tôi biết được một bầu trời xanh.
Em – người nhạc sĩ thành danh,
Cùng tôi đồng cảm mà thành tri âm.
Cung thanh cao , cung ngân trầm,
Cung da diết nhớ , cung thầm thầm thương.
Cung về đậm nét quê hương,
Cung đi thăm thẳm đoạn trường biệt ly.
Nốt nhạc Em thật diệu kỳ,
Đưa dòng thơ nhỏ tôi đi mọi miền.
Cứ như là có phép tiên,
Năm châu bốn biển Mẹ hiền đi xa.
Cám ơn Em đã tặng quà,
Quý hơn tất cả : Bài ca…lên chùa.
Nha Trang đậm nghĩa tình xưa,
Chúc Em thành đạt, nhạc đưa ngọt ngào.
Gia đình hạnh phúc dạt dào,
Bình an vạn sự đón chào thu sang./.

                            Nội :  15 /8 /2011
                              Nguyễn Thị Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét