Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

"Đa nguyên"


Bà Thu thì thích lau bàn
Ông Tuân lại thích gẩy đàn măng dô
Minh Hiển thích nghịch đùa nô
Mấy cây hoa cảnh thích phô sắc mầu...
Mỗi người mỗi ý khác nhau
Cứ lo rồi sẽ đụng đầu có phen
Không ngờ từ thuở "đa nguyên"
Gia đình thêm được bình yên cửa nhà.
29/12/2013
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Đa nguyên được trọng từ xưa
    Nhà mình chắc hẳn bây giờ giàu to

    Trả lờiXóa
  2. Nếu mà ngày ấy có đa Nguyên
    Chợ búa dẫu không cũng lắm tiền
    Chẳng phải thức khuya rồi dậy sớm
    Long tong khắp chốn chuốc buồn phiền?

    Trả lờiXóa