Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Nhơ nhớ

Lộng lẫy là em
Cô gái Mường Phăng
Em là gió trăng
Để ai khao khát

Anh qua Tây Bắc
Gặp em một lần
Mà sao thân thân
Mà sao nhơ nhớ

Hồn anh thơ "Nó"
Cái cán bộ ơi!
Vẫn còn sắn lùi
Vẫn còn rượu "oóng"

Xanh dòng Nậm Rốm
Nắng đèo Lũng Lô
Gùi mở em chờ
Xin người ở lại

Anh như ngây dại
Một lần gặp em
Mang lời dịu êm
Tạc vào nỗi nhớ…


2/2010
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét