Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Trước thềm Giáp Ngọ (2014)






Thấm thoắt cuộc đời sắp bẩy ba
Tuổi cao tâm trí vẫn chưa lòa
Tiếng đàn ngày bé còn vang vọng
Trang sách bây giờ mới viết ra
Ầm ĩ vui nô thằng Hiển nít
Bông pha tròng ghẹo mợ Thu già
Ngắn dài thiên mệnh không bàn đến
Nhàn rỗi ôm đàn lại hát ca.

26/12/2013
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. TUỔI GIÀ BIẾT SỐNG LẠC QUAN
    NHÌN ÔNG TÔI THẤY HÂN HOAN CẢ LÒNG
    CUỘC ĐỜI LẬN ĐẬN, THONG DONG
    CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ ƯỚC MONG CÓ VẦY
    CÁC TỶ PHÚ HÃY NHÌN ĐÂY
    PHỐ BÈO SỐNG THẾ...ĐẾN TÂY CŨNG THÈM !

    Trả lờiXóa
  2. Tây thèm nhưng ta không thèm
    Các tay tỉ phú họ xem làm gì
    Chưa vào họ đã chuồn đi
    Hoặc sang PHỐ HÓP hoặc về NHÂN HƯNG

    Trả lờiXóa