Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Em muốn

Em muốn là giấc mơ
Cho đời anh mộng mị
Em muốn là lẩu xịn
Cho anh mải mê xơi
Em muốn làm áo tơi
Che đời anh mưa gió
Em muốn làm con thỏ
Cho anh bồng lên tay
Em muốn là mây bay
Trở về miền thương nhớ
Em muốn cười bỡ ngỡ
Mình lạc đến vườn tiên
Em muốn thật dịu hiền
Xua tan đi nỗi sợ
Em muốn vẫn là vợ
Mãi bên anh ... nhiều đời!


15/12/2013
Hồ Minh Quang

1 nhận xét:

  1. Em thích bài thơ này. Bởi sự sáng sủa rõ ràng giản dị trong diễn đạt mà vẫn rất tình tứ rất duyên, một nét duyên tự nhiên không màu mè cầu kì mà lại thật đáng yêu!

    Trả lờiXóa