Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Dịu dàng

 
Người thèm một chút dịu dàng
Suốt đời cứ mãi lang thang kiếm tìm

Dịu dàng bớt giận ... làm thinh
Mà nghe sâu lắng trái tim đập dồn
Dịu dàng thoáng nét thu buồn
Dịu dàng ấp ủ hương nồng tình say
Dịu dàng đón gió nhẹ lay
Dịu dàng một tứ thơ hay dâng đời
Dịu dàng xoa dịu lòng người
Nỗi đau dương thế quặn đời cần lao
Dịu dàng nốt nhạc đồng dao
Luyến câu quan họ quên đau thuở nào
Dịu dàng lánh chốn tầm phào
Tâm tư thầm kín gửi vào mộng mơ
Dịu dàng về lại ... tuổi thơ
Dịu dàng nhung nhớ ngày xưa qua rồi

Dịu dàng xin gửi đến người
Những câu thơ vụn nửa vời vậy thôi...  
12/12/2013
Hồ Minh Quang  

3 nhận xét:

  1. Dịu dàng là dịu dàng ơi
    Những câu thơ vụn thì tôi cũng đầy
    Có gửi thì gửi sang đây
    Câu thơ khắc lhoải "tàn ngày, trắng đêm" *

    *Mượn chữ của Vũ Thị Khương

    Trả lờiXóa
  2. DỊU DÀNG - NƯỚC MÁT ÂM THANH
    BAO NHIÊU KHÔ HẠN CŨNG THÀNH HOA THƠM !

    Trả lờiXóa
  3. Dịu dàng là cái...dịu dàng
    Cả đời ta mãi lang thang kiếm tìm
    Dịu dàng sao cứ lặng im
    Để đêm thao thức để tim bồi hồi?
    "Dịu dàng là dịu dàng ơi!

    Trả lờiXóa