Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Ngơ ngẩn mộng mơ

Giữa không gian trời đất bao la
Hai đầu địa cầu lửa gần được rơm cũng lạ
Mông lung bao trùm bóng ngả
Vô hình...lận đận...bên nhau
Có vương chút sầu
Khi chẳng còn hai đầu nỗi nhớ
Người đi kẻ ở
Chat ẩn tên rồi, tìm bạn nơi đâu
Bầu trời lung linh ngàn vạn vì sao
Vẫn cứ đi tìm đốm lửa
Bần thần rời khung cửa
Quay vào

lại ... thơ
ngơ ngẩn
mộng mơ...
12/12/2013
Hồ Minh Quang

1 nhận xét:

  1. Lạ nào bằng mối nhân duyên
    Dù xa ngàn dặm tưởng bên cạnh nhà
    Để rồi ta nhớ mong ta
    Để rồi rút khoảng đường xa lại gần
    Bần thần cộng với bần thần
    Dẫu xa muôn dặm cũng gần tấc gang
    Tựa Kim Thư với Minh Quang?

    Trả lờiXóa