Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Chúc mừng năm mới



1.Chúc Tri Ân

Sang năm Giáp Ngọ chúc Tri Ân
Cái máu văn chương sẽ bớt dần
Kẻ thích lên chùa vui cõi Phật
Người ham chợ búa kiếm kim ngân...


2. Chúc Kim Thư

Chúc cô năm mới an lành
Cơ gân săn chắc tâm tình vui tươi
Trên môi không tắt nụ cười
Hòa cùng bầu bạn vui đời hoan ca.

3. Chúc Hồng Nga

Hồng Nga năm mới thêm xuân
Xuân nhà xuân chợ xuân gần xuân xa
Lòng xuân thêm độ mặn mà
Trên môi không tắt lời ca tiếng cười
Quầy hàng không thiếu rau tươi
Yêu cô tín nữ đông người lại mua.
Tiền vào như nước mùa mưa
Doanh nhân tỉ phú tha hồ đến vay.
30/12/2013
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Chúc thầy đàn gẩy tài hoa
    Vợ thầy múa dẻo la la bên người
    Chúc văn thơ phú ngời ngời
    Nghĩa tình chồng vợ chẳng đời nào phai
    Thầy làm một cô họa hai
    Trồng cây hái quả lai rai bốn mùa
    Thiên hạ khen cũng bằng thừa
    Thầy hiểu cô biết khéo vừa lòng nhau
    Sống vui mặc kệ bạc đầu
    Cháu con thành đạt dãi dầu bõ công.
    Giáp Ngọ sắc sắc không không
    Minh Quang vẫn sẽ nhủ lòng có không
    Nụ cười nhảy múa lông bông
    Cho bớt nhăn trán cạn dòng lệ chen
    Tỏ bày thơ cóc lem nhem
    Nhưng là chia sẻ gửi lên đáp lời...
    Thầy cô mà có buồn cười
    Thì xin cứ việc thay mười thuốc thang...

    Trả lờiXóa
  2. Chúc xuân ai cũng yêu đời
    Và ai cũng có nhiều người...thương yêu...

    Trả lờiXóa
  3. Kim Thư đâu phải hồng nhan
    Mà sao vất vả đa đoan vậy hòai
    Riêng chung bao việc trên đời
    Mình cô gánh vác nào ai đỡ đần
    Đàn bà dễ có mấy thân ?

    Trả lờiXóa