Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

QUÂN ĐỘI VINH QUANG

 
Sáu mươi chín mùa đông qua vội
Giữa đại ngàn Trần Hưng Đạo đội quân
Được thành lập dưới lá cờ của Bác
Mười ngày sau đã làm lên Phai Thắt, Nà Ngần

Chuyện huyền thoại trên đời có một
Trải qua chín tháng với mười ngày
Đã làm lên chiến công kì vĩ
Diệt giặc thù lập nước Việt Nam

Chín năm với điện biên chấn động hoàn cầu
Lũ thực dân qui hàng bó gối
Trang sử mới ánh hào quang sáng chói
Gồng trên vai quang gánh hai miền

Mở ngôi sao năm cánh tiến Sài Gòn
Mĩ ngụy tan bọt xà phòng chạy trốn
Thống nhất giang sơn thu về một mối
Quân đội anh hùng, dân tộc quang vinh

Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp vĩ đại
Đã đi lên từ khu rừng Trần Hưng Đạo nguyên sinh.

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét