Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

SAO NỠ VỘI QUÊN NHAU

(Gửi:Nặc Danh)

Người đâu mới đấy đã quên
Để ta nỗi đợi đêm đêm dày vò
Dẫu không chung một chuyến đò
Cũng tình LÁ THẮM hẹn hò bấy nay
Dẫu chưa áp má cầm tay
Cũng tình KIM CẢI gió mây thề bồi
Nỡ quên nhau thế người ơi!
                 Nhân Hưng,  24h45 ngày 18-12-2013
                                    Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Nào ai có vội quên đâu
    Sao mình nỡ nặng nhẹ nhau thế mình
    Đã rằng chung một chữ tình
    Quản chi lên thác xuống ghềnh gian nan
    mấy hôm nắng nội mưa ngàn
    Tấm thân liễu yếu đa đoan với trời
    Nên đành cách mặt thưa lời
    Em xin mình đấy mình ơi đừng lầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe lời phân tỏ trước sau
      Ta đây phút đã nhẹ câu trách người
      Chung qui chỉ tại ông trời
      Xua về mưa rét tơi bời,gian nan
      Để người chịu nỗi lầm than
      Thế là ta lại trách oan người rồi
      Nhưng mà"cách mặt thưa lời"
      Lòng ta lại thấy rối bời...vì ai?

      Xóa