Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

CÓ THỂ NÀO KHÔNG NHỚ

(Chào mừng kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam)
 
 
Năm tháng đi qua giữa núi rừng
Cây xanh lượn gió ở trong bưng
Anh ngồi câu chuyện thời thơ trẻ
Kỉ niệm ngày xuân lắm vấn vương

Tam Đảo, Ba Vì buổi thao trường
Luyện quân mưa nắng giữa đồi nương
Sông Đà bài thơ còn in dấu
Cô gái mường ơi nỗi đợi… thương

Thưở ấy tuổi hồng bao ước muốn
Con thuyền rong ruổi nẻo muôn phương
Lời thề chưa hết loài xâm lược
Chưa thể trở về chốn cố hương

Xanh thắm bãi ngô ở cuối sông
Chúng mình hai đứa hẹn chung lòng
Giang sơn thống nhất ngày vui đến
Sẽ vẹn bên nhau dưới bóng hồng

Ngày ấy sông đà bao đợi trông
Muôn trùng con sóng vỗ trên sông
Cánh buồn lướt gió mang niềm nhớ
Mãi mãi còn theo một bóng hồng
                                      VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét