Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Lệ Nhòa

 (Một năm ngày mẹ về cõi phật)
 
 
Sương sớm dăng tang trước cửa nhà
Nỗi buồn năm trọn chẳng phôi pha
Người đã ra về nơi cõi phật
Cháu con mãi nhớ lúc chia xa
Cuối đông lành lạnh làn mưa rắc
Đầu chạp mơn man chút gió đà
Ấm tình mẫu tử bao nhung nhớ
Qui luật đành thôi mắt lệ nhòa.
                                   VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét