Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

BỨC TÌNH THƯ CỦA MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Những năm tháng chống Mỹ cứu nước thời xa ấy, tôi từng có một người để nhớ để thương. Chúng tôi đã viết cho nhau bao nhiêu bức tình thư, nhưng bị thất lạc khá nhiều. Cả tôi và anh đều nhận được rất ít thư của nhau thôi. Có những bức thư đã bợt màu mưa nắng mới tới được tay nhau. Đây là một trong những bức thư khá đặc biệt vì nó được viết hoàn toàn bằng thơ mà tôi còn nhớ được nguyên văn. Nhân ngày 22-12, xin chia sẻ cùng bạn đọc gần xa
                    
 LÁ THƯ GỬI EM

Anh viết tiếp cho em lá thư dài tâm sự
Trời phương Nam đêm nay khó ngủ
Vẫn mơ màng theo nét bút anh biên
Ở quê hương chắc em đã lên đèn
Sau vất vả của một ngày lao động
Đêm nay nhé ta cùng nhau sẽ sống
Sống những ngày thơ mộng của tình yêu
Nhớ lắm em ơi nhớ sớm nhớ chiều
Trong xóm nhỏ một tình yêu chớm nở
Vườn hoa đẹp có em là rực rỡ
Anh ngỡ ngàng như bướm lượn trời thu
Bên hàng cây trăng sáng hẹn hò
Ta cất bước dưới trời thu trong mát
Anh nắm tay em, em cười trong mắt
Trăng thẹn thùng ẩn vội áng mây trôi

Từ ấy bao đêm thao thức bồi hồi
Anh mơ được cùng em trong cuộc sống
No đói có nhau đượm tình khoai sắn
Một căn nhà với đàn con trẻ líu lo
Tâm hồn em là cả một bài thơ
Anh sẽ viết như một người thi sĩ
Ruộng lúa vàng bên xóm làng tri kỉ
Có bóng em thêm đẹp đất trời

Nhưng em ơi khi ta bước vào đời
Đâu chỉ có bướm, có hoa có trời có đất
Đâu chỉ có mơ màng đêm trong mát
Mà đất trời đã nổi những phong ba
Tạm biệt em anh bước chân ra
Khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
Khi mầm non của tình ta mới nhú
Khi căn nhà còn tạm mái lều tranh
Quê hương ơi! Xóm nhỏ hiền lành
Có biết không người yêu ta ở đó
Dầm nắng mưa dãi dầu sương gió
Mắt mỏi mòn hai đứa ngóng trông nhau
Anh đi biển cả sông sâu
Con đò nhỏ vẫn mong ngày cập bến
Đò có đông em ơi đừng xao xuyến
Nắng mưa này đâu chỉ có hai ta
Anh đi bão táp mưa sa
Thương em chỉ một cánh hoa giữa rừng

Đời là thế đó em ơi
Buồn vui đau khổ chia phôi là thường
Anh gửi theo gió núi mưa nguồn
Bức thư của người đi xa vắng
Và mai đây trong niềm vui chiến thắng
Anh sẽ về say đắm bên em
Dưới trời cao xanh ngắt màu xanh
Anh cùng em vui mùa lúa trổ
Nhà mới dựng lên sắc hồng ngói đỏ
Đêm sum vầy bát ngát ánh trăng soi
Vẫn thấy ở em đôi mắt sáng ngời
Tuy đã mấy năm ròng nhỏ lệ
Đôi mắt ấy đã từng là đơn lẻ
Khi phòng em lạnh lẽo đêm thâu

Đêm nay trong rừng sâu
Mặc gió rú chim kêu ai oán
Mặc núi cao suối sâu đường xa đứt đoạn
Anh vẫn về trong từng cánh thư bay
Đêm đã chuyển sang ngày
Đàn chim vội vàng vỗ cánh
Gửi thư cho em khi mực còn lấp lánh
Hôn em nhiều và hẹn lá thư sau


          Người gửi thư
          N . N. C
         ( Song Thu ghi lại)

4 nhận xét:

  1. Chị Song Thu ơi em rất thích bài thơ này. Thời các chị yêu nhau tuy xa cách mà đẹp thế! Rất dào dạt, lãng mạn và thiết tha.

    Trả lờiXóa
  2. Một lá tư hay.Một mối tình rất đáng trân trọng.Nhưng không hiểu tác giả lá thư giờ đây thế nào?(Người nhận thì mình biết rồi)

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc sống ngày xưa dù chiến tranh ngặt nghèo
    Từ thẳm sâu còn mãi những ngọt ngào
    Bức tình thư để nhớ không thể nào quên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với Song Thu
      .Người nhận thì vẫn còn đây
      Nhưng mà người gửi mỗi ngày mỗi xa
      Còn trong kí ức thôi mà

      Xóa