Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

GỬI EM

 
Niềm thương nỗi nhớ mãi bên lòng
Em ở phương nào có thấy không
Gió bấc mùa đông gào với thét
Một chiều mong đợi dưới mưa dông

Một chiều mong đợi dưới mưa dông
Ngọn gió ngọn roi quất bão bùng
Người hỡi biết còn nuôi ước muốn
Hay chìm vào cõi mộng mơ cùng

Cho ta gửi chút tình thương mến
Như nắng hồng tan nẻo giá băng
Ấm áp cho lòng từ thưở ấy
Hỏi người có cảm thấu cho chăng?

Cho ta gửi chút hương vào gió
Như vị đời thơm thảo ngát say
Để mãi mãi trong lành sáng chói
Nâng tình yêu cao đẹp ngàn mây

Cho ta gửi chút tình thơ mộng
Những ngọt ngào cay đắng vẹn nguyên
Để kỉ niệm nâng tâm hồn với gió
Bay vào vũ trụ với thần tiên.
                      VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét