Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

GỬI MẸ

(Viết nhân dịp: Mừng thọ Mẹ 85 tuổi )

Con thường sống ngẩng cao đầu Mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu ai đó nhìn con nghiêm khắc
Bắt cúi đầu trước tiền bạc, quyền uy
Mẹ hãy tin con không chớp mắt
Và không hề cúi mặt một ly

Nhưng Mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước Mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao!

Có phải tâm hồn Mẹ diệu kỳ soi thấu
Những vui buồn, sướng khổ của đời con
Có phải Mẹ - Với trái tim nhân hậu
Đã cho con biết sống vẹn tròn?

Mẹ sinh thành chị em con
Tảo tần nuôi dạy sớm hôm nên người
Công ơn Mẹ tựa biển trời
Chúng con ghi nhớ trọn đời không quên
Cầu mong Mẹ được bình yên
Thọ trên trăm tuổi đẹp thêm phúc nhà
Kính dâng Mẹ một bài ca
Với tình yêu Mẹ bao la không cùng


                     Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét