Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Nhân chiều mưa rét




Nhân chiều mưa rét
Chợt nhớ tết xưa *
Hoa cúi đầu buồn xuân đói kém
Nhà bâng khuâng lạnh tết đơn sơ
Rét lại thêm mưa thêm rét đậm
Nghèo không chợ búa vợ buồn lo…!

* Tết Mậu Thìn 1988
13/12/2013
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Thế là Thu phải nằm co
    Đang cơn rét mướt Tuân mò...nằm chung
    Thu buồn vì chợ.Quay lưng
    Tuân xoay Thu lại...Thu ưng...Tuân liền...
    Thế là rét mướt triền miên!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chia sẻ cùng bạn VỀ MỘT THỜI KHỔ ẢI đã trải cùng chúng ta !

      Xóa