Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

MƠ ƯỚC VU VƠ

Nếu được một lần đến với nhau
Sẽ cùng tâm sự suốt đêm thâu
Nhớ nhung dồn nén trao tri kỷ
Cảm xúc trào dâng gửi bạn bầu
No nỗi khát thèm ngày gặp gỡ
Thỏa niềm chờ đợi lúc đâu đâu
Bao nhiêu buồn tủi đều tan chảy
Thành đóa yêu thương rực rỡ màu...
                     Nhân Hưng, 1h30 Noel-2013
                                  Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Kiếp này chẳng có được nhau
    Thì xin kiếp khác chung câu ân tình
    Anh Ngôi cùng với nặc danh
    Cứ mơ tưởng mãi lại thành thơ hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rằng may cũng thật là may
      Xem ra ngậm đắng nuốt cay bởi...tình!
      Song Thu không hiểu chúng mình
      (Anh Ngôi cùng với Nặc Danh ấy mà)
      Rằng xa thì thật là xa
      Nói gần khoảng cách chỉ ba ..."con sào"!
      "Chung tình kiếp khác"-Tầm phào!
      Kiếp này chẳng thể kiếp nào nữa đây?
      "Bao giờ chạch đẻ ngọn cây
      Sáo đẻ dưới nước..."để đây đón người!?
      "Gió đưa hoa cải về trời..."(!)

      Xóa
    2. Ta đà xui Tạ Anh Ngôi
      Gặt non mang thóc về phơi sân nhà
      Sao ngài lại chẳng nghe ta
      Để giờ trạch đẻ ngọn đa mất rồi
      Sẻ chia cùng Tạ Anh Ngôi!

      Xóa
    3. Trách ai chẳng giữ lấy lời
      Để cho hoa cải lên giời...buồn không?
      Gặt non ta chẳng đành lòng
      Người mà thất tín còn mong nỗi gì!
      Song Thu ơi!Tiếc mà chi ?

      Xóa