Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Độc cầm khúc 4

Hoa chăm pa
(Dân ca Lào)
Đàn Mandolin: Đỗ Đình Tuân






Lời việt của bài hát:

Hoa chăm-pa ơi, bao mùa em khoe sắc hoa trong vườn
Đã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong lòng tôi
Hoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi thiết tha yêu thương.

1–
Hoa đẹp chăm-pa đã bao tháng ngày, hoa đây người đấy
Hoa vẫn ngạt ngào thơm ngát mùi hương tháng năm còn vương
Hoa chăm-pa ơi, bao mùa em khoe sắc hoa trong vườn
Đã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong lòng tôi
Hoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi thiết tha yêu thương.
2–
Ngạt ngào hương thơm, vấn vương trong lòng, sắc hoa đẹp mãi
Hương ngát làm tôi trăm nhớ ngàn thương bóng ai thầm yêu
Hoa chăm-pa ơi tuyệt vời toả lan mãi trong tim này
Cách xa phương trời mà hoa vẫn còn vấn vương lòng tôi
Hoa đẹp xinh ơi, em chính người tôi mến yêu trọn đời.

12 nhận xét:

  1. Hay lắm anh ạ. Đây mới đúng là bài Song Thu và Kim Thư cần để "ngoáy cám". Cảm ơn anh.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng để "ngoáy cám" thì số lượt đàn chưa đủ. Đây là đánh theo hai lời Việt của bài hát thôi. Nếu theo cả lời Lào nữa thì phải đánh 5 lần. Còn đánh cho múa thì tùy từng bài mà số lượt và sự sắp xếp có biến tấu đi chút ít. Phải biết hai bạn múa theo bài nào thì mới đàn được.

    Trả lờiXóa
  3. Tạm thời như thế này là đủ rồi ạ. Ngăn ngắn thôi thì ngoáy cám mới ít bị khê. Hôm nào em sẽ về lại Chí Linh và tập múa cùng Song Thu cho thống nhất. Hai chị em sẽ khiêu vũ luôn một điệu nữa cho nó "oách".

    Trả lờiXóa
  4. Xin cám ơn và rất sẵn lòng đón tiếp.

    Trả lờiXóa
  5. Chị Kim Thư hãy về nhanh
    Cùng nhau ngoáy cám cho thành vũ công
    Không chừng người đến xem đông
    Ai mà chậm chễ sẽ không chỗ ngồi

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có hai chị thôi à
    Thế còn em nữa, ô là làm sao
    Dù xa, em vẫn muốn vào
    Cùng các chị "ngoáy" nháo nhào được không?
    Hu hu đừng nói là không!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kim Thư đóng giả đàn ông
      Song Thu là THỊ rõ trông xứng tài
      Minh Hương muốn múa một vài
      Thì xin rủ một mày ngài vuốt râu
      Ông Chính không bằng lòng đâu
      Chẳng phải hai chị chớ sầu nhé em!

      Xóa
  7. Nếu như Hương cũng tham gia
    Sẽ thành tam vũ thật là mê ly
    Rủ nhau mình bán vé đi
    Lấy tiền lãi ấy mang về in thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riêng người Tri ân hơ hơ
      Vé đắt gấp bốn in thơ tung hoành
      Mình kê sân khấu rõ rành
      Amply Mic miếc xếp hàng nối đuôi
      Xin phép Ủy ban xong xuôi
      Dân đến ta diễn hỡi ôi tuyệt vời...

      Xóa
  8. Toàn người hồn để trên giời
    Xác kề miệng hố sắp chui vào hòm
    Yêu đời những "chát" cùng "tom"...

    Trả lờiXóa
  9. Tuỏi thọ sẽ một trăm hơn
    Mà thầy lại cứ "lon ton" dọa người
    Dẫu cho hồn để trên giời
    Thì xác vẫn cứ ời ời múa may
    Cái hòm còn là lắt lay
    Mốc rêu mốc hoáng chẳng ai chui vào
    Nên thôi thầy cố ào ào
    Măng đô thầy gẩy vê nhào quắn tay
    Chân thầy đập đập dập ngay
    Cho Tri ân lại thêm say cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  10. Sân khấu chưa đóng, tiền chửa thu
    Nhưng mà lòng đã thấy thiên thu
    Cứ cho như thế nào ai cấm
    Chẳng kể tuổi già cứ mộng mơ...

    Tuổi cao chí càng cao. Chị Kim Thư, Cô Song Thu ơi, cố lên!

    Thầy Tuân nhớ chắc tay đàn,
    Không thì lỗi nhịp, nhỡ nhàng Thư Thu.

    Trả lờiXóa