Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

VIẾT CHO NGÀY SINH LẦN THỨ 72 (25/5/2015)



72 năm ở dương trần
Xem ra mình vẫn cù lần như ai 


Vai cũng rộng, sức cũng dài
Cơm nhà, giường vợ hằng ngày ăn chơi 


Bao nhiêu cá nước, chim trời
Chỉ nhìn với ngắm, để rồi ước ao 


Đêm thu sáng vạn vì sao
Mỏi nhìn chả thấy ngôi nào của ta 


Người đời ôm hết Tam Đa
Chậm chân, mình vẫn còn là…cố nông !


Phố Quê 12h50’ 21/5/2015
THANH DẠ NGUYỄN

3 nhận xét:

  1. Bẩy hai tuổi vẫn dọc ngang
    Đội trời đạp đất cả làng phải thua
    Bây giờ chẳng khác ngày xưa
    Đi đâu cũng có túi thơ đi cùng
    Chúc thầy sinh nhật thật vui
    Dẻo dai sức khỏe, nhuận tươi tinh thần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chúc...Thầy xin tri ân
      Thực tình thày chẳng xăn gân nữa rồi
      Tình yêu vẫy gọi ồi ồi
      Mà ta hết đứng lại ngồi thở than
      Chỉ cầu hai chữ BÌNH AN
      Mà trời có duyệt chữ NHÀN hay không
      Thôi thì MONG lại hoàn MONG
      "Dẻo dai sức khỏe" cho lòng được vui
      Trả em chữ NHUẬN, chữ TƯƠI
      Và thêm mấy chữ CUỘC ĐỜI HANH THÔNG !









      Xóa
  2. Làm gì có ai cù lỳ đâu mà so sánh.Thôi mà...

    Trả lờiXóa