Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Trà đàn



Được khi thong thả thư nhàn
Là tôi lại giở trà đàn ra chơi
Ấm trà cần có nước sôi
Riêng đàn tôi chả cần người nào nghe
Một mình tôi gẩy tôi vê
Mình tôi tự hát cũng mê mẩn đời.

08/05/2015
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Cụ Tuân sung sướng nhất rồi
    Cơm no xong lại thảnh thơi chơi đàn
    Hơn người được cái chữ nhàn*
    Hơn người được cái chơi đàn tự do...

    *Ai đó hơn ta cái sự sang
    Ta cũng hơn ai cái sự nhàn..."
    (Nguyễn Công Trứ)?

    Trả lờiXóa
  2. Anh Ngôi bận rộn ra trò
    Hội thơ nhỏ, hội thơ to tưng bừng
    Đàn kia sáo nọ phừng phừng
    Bồ ngang cót dọc lẫy lừng khắp nơi
    Nghĩ đời mà thú cho đời
    Làm trai như rứa mấy ai sánh tày?

    Trả lờiXóa
  3. Hỡi trời cao!Hỡi đất dầy!
    Đem Tuân so sánh Ngôi đây khó bì
    Chẳng qua hơn được sự đi
    Vợ không cản,chẳng nói gì mặc... Ngôi
    Chả bao giờ hỏi lôi thôi
    Đi đâu đã kệ đứng ngồi tự do
    Dẫu rằng tậu cót thêm bồ
    Đổ thêm ít thóc ít ngô cho đầy
    Chả như ai.Thế mới hay!!!!

    Trả lờiXóa