Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

TỰ TRI*

Tuổi mới bảy mươi đã thấy già

Ra đường đeo kính mắt còn hoa
Vợ người nhận đại người yêu tớ!
Em bạn phán bừa mụ vợ ta!
Bảy mốt đi nhìn còn lẫn lộn
Bảy hai ăn nói chắc phôi pha
Giao lưu thăm thú thôi đành gác
Đóng cửa loanh quanh chỉ xó nhà (!)

                    Nhân Hưng, ngày 12-5-2015
                                  Tạ Anh Ngôi

*Nhân tri giả trí-Tự tri giả minh(Khổng Tử)

2 nhận xét:

  1. Ứ phải bác Ngôi đâu đó nha
    Bác Ngôi nào có chịu mình già
    Bảy mươi dáng vẻ còn ra phết
    Xe máy đèo bồ vun vút qua

    Xe máy đèo bồ vun vút qua
    Bắc Ninh, Hà Nội cứ la đà
    Có khi bốc hứng về ngay phố
    Vẫn cứ tưng bừng tình khúc ca

    Trả lờiXóa
  2. Ai rằng Ngôi đã chịu mình già ?
    "Xe máy đèo bồ vun vút qua"
    Buổi sáng "Cà phê vườn"trước cửa
    Xế chiều"Tầm quất quán"sau nhà
    Hải Phòng,Hà Nội vui...màu mắt
    Bãi Cháy,Đồ Sơn rộn... khúc ca
    Bảy chục xuân đời còn cứng cáp
    Giao lưu đây đó vẫn la đà...

    Trả lờiXóa