Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Bên hồ thu

(Bài họa nguyên vận)

Con riếc, con rô đã hết gầy
Trái hồng lủng lẳng đỏ trên cây
Bầu không cao tít xanh xanh ngắt
Mây trắng lưng trời lững thững bay
Gió bấc se se đầu ngọn trúc
Ngỗng trời chấp chới cuối chân mây
Bên hồ thiếu nữ đang trông đợi
Tơ liễu mơ màng rủ bóng say...


10/05/2015
Đỗ Đình Tuân



Phụ chép bài mời họa:

Hơi thu

Mặt hồ sen thắm đã khô gầy
Sương sớm long lanh đẫm cỏ cây
Cúc trắng trong vườn ngơ ngẩn đợi
Bướm vàng ngoài bãi rộn ràng bay
Hơi thu xao xuyến xanh bờ mộng
Nắng cuối thẹn thùng đỏ sắc mây
Thao thiết tiếng trùng nơi bãi vắng
Sóng xô khắc khoải ngắm mà say.
Tháng 4 năm 2015

Thanh Tình

1 nhận xét:

  1. Trong bài "Hơi Thu" của Thanh Tình nếu thay từ CUỐI (Nắng cuối)=Hạ (nắng Hạ) có lẽ chỉnh mà cũng không hại gì đến ý toàn bài?

    Trả lờiXóa