Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

EM ĐI LỄ HỘI

(Hinh ảnh minh họa từ Internet )
Mưa xuân lướt khướt tháng giêng
Em tôi đội lễ chung chiêng tự tình
Em đi lễ hội một mình
Áo em gió lật đao đình mưa bay
Em cười bẽn lẽn men say
Đức Ông nghiêm thế cũng ngây mặt nhìn
Anh nghe rạo rực lời tim
Muốn làm chiếc nón che em ướt đầu
Đi cùng nhau,đứng cùng nhau
Chả như câu hát qua cầu gió bay !

                 Đình Lim, chiều 2-3-2015
        Chiều 12 tháng Giêng năm Ất Mùi
                        Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Chậm mất rồi bác TẠ ơi!
    Tìm đâu ra cảnh đứng ngồi che nhau
    Nỗi niềm tưởng đến mà đau
    Bỗng dưng lại thấy tiếc câu ân tình

    Trả lờiXóa