TRI ÂN CUỘC ĐỜI
Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Nhãn
THƠ HỘI VIÊN
KÝ SỰ ẢNH
XƯỚNG HỌA
ST GIỚI THIỆU
TRUYỆN-KÝ
BLOG VIDEO
CHÚC MỪNG
THƠ BẠN BÈ
BÌNH THƠ
TRAO ĐỔI
THỦ THUẬT BLOG
VƯỜN THUỐC
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Thơ cũ đăng lại (37)
Ông thợ làm thơ
Hay thơ mà lại có tay nghề
Người lạ thoạt nhìn có lẽ ghê
Lún phún đầy cằm râu chấm sắt
Lơ mơ đôi mắt nước pha chì
Mấy thanh móc lốp chờ xe đến
Một túi thơ đường vẫn cất đi
Ai có săm tàng đem đến vá
Chỉ bôi ít nhựa đã thôi xì.
1996
Đăng lại
13/05/2015
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét