Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Thơ cũ đăng lại (38)



Chí Phèo

Uống rượu say đi chửi khắp làng
Khi thì rạch mặt lúc dao phang
Bà Ba chẳng đã hằng mơ tưởng
Cụ Bá xem chừng cũng nể nang
Khiếp vía dân thôn đều lánh mặt
Thương tình Thị Nở lại đa mang
Tiếc thay nhờ chút "tri âm" ấy
Chí biết hồi tâm...đã muộn màng...!


                                    1997

Đăng lại 
14/05/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét