Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

ÁO TÍM

Kết quả hình ảnh cho Gái đẹp áo dài màu tím
(Ảnh minh họa từ nguồn Internet)

  (Tặng người tạo tứ cho thơ)

Màu tím áo em –Nhuộm tím cả gian phòng
Thấp thoáng hiện ra rồi bỗng nhiên biến mất
Em vô tình  không biết có người đang dõi mắt
Để đêm về không ngủ bởi chờ trông

Em ơi em!Em có hiểu gì không
Biết em lỡ duyên anh muốn chung gánh vác
Em  hờ hững nên thơ em cũng khác
Câu thơ chưng hửng tím trời

Bài thơ này viết chẳng thể cạn lời
Chỉ gạn vợi nỗi lòng, sẻ vơi nhung nhớ
Áo tím em bay qua khung cửa sổ
In lên trời tím biếc một trời mong…
                       Nhân Hưng, ngày 26-10-2016
                                      Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Xin ban biên tập sửa cho câu cuối:Chữ NGƯỜI MONG=TRỜI MONG
    -IN LÊN TRỜI TÍM BIẾC MỘT TRỜI MONG
    Trân trọng cám ơn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiu đã sửa theo đúng ý thi sĩ zùi. Mặc dù tui thích người mong hơn đó nha. Nó cụ thể mà xao xuyến

      Xóa