Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

THƯƠNG EM


Trời vừa núp dưới bóng cây
Đàn chim ríu rít gọi bầy bên sông
Mây chiều trôi nổi bềnh bồng
Vài tia nắng quái rực hồng chiếu lên
Tôi ngồi thờ thẫn dưới hiên
Thương em lặn  lội mãi bên xứ người
Đồng tiền mặn chát mồ hôi
Ngày mai chả biết em tôi thế nào ?
Cả đêm giá buốt biết bao
Thân em có sút tí nào, không em !
                         Nhân Hưng, 2h ngày 18-1-2014
                              Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét