Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

GIÀ

                 
                   (Ảnh minh họa-Không liên quan đến bài viết)
                    

Sáng dậy soi gương chợt thẫn thờ
Thấy đầu tóc bạc rụng lơ phơ
Mắt nhìn dài dại cười dân dất
Dáng đứng lom nhom nói ẫn ờ
Thích ngủ một mình nằm vạ vật
Ưa đi bách bộ bước bâng quơ
Nhìn gà hóa cuốc lươn thành đỉa
Cái đó xem xong bảo cái…lờ !
         (Rút từ tập:”Bến Chờ”--NXB VHDT năm 2006)

                         Nhân Hưng, ngày 1-10-2016
                            Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét