Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

QUÀ 20-10-2016

Hôm nay, một cô trò cũ từ Sài Gòn ra thăm và tặng mình ba bộ áo dài luôn. Mình chụp ảnh cùng trò để khoe với bạn bè blog đây. Chẳng biết hắn ước lượng cô giỏi đến mức nào mà may đo vừa khít luôn. Tài thật! Làm nghề giáo thiệt là hạnh phúc đúng không các bạn ? Nếu có kiếp sau tôi vẫn chọn nghề này!
                                                             Sao Đỏ: 18-10-2016
                                                                     Song Thu

2 nhận xét: