Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

NHỚ MÃI TRI ÂN


Quê tôi ở tỉnh BẮC GIANG
Sẻ chia tình cảm với làng Tri Ân
Tuy xa mà lại như gần 
Mỗi khi gặp mặt, tình thân tuyệt vời 
Thầy TƯ khuôn mặt ngời ngời 
Thầy TUÂN giọng nói như trời ban cho 
THẾ LAN năm liệu  mười lo 
Làm cho hội ngộ hát hò vui sao        
TÔ QUANG chất giọng ngọt ngào 
Gặp anh THANH DẠ thì tôi nao lòng 
Anh BIÊN chắc hẳn công đầu 
Còn anh MINH NGUYỆT hát câu quê nhà 
Chia tay hôm ấy hát ca 
Hẹn ngày gặp mặt đúng là TRI ÂN.
 
27-8 -2011
Hà văn Phong

1 nhận xét:

  1. Bài thơ chân chất,chân tình.Sửa VẦN một chút cho mình bảnh bao:

    Tô QUANG chất giọng ngọt ngào
    Gặp anh THANH DẠ thì nao nao lòng
    Anh BIÊN là rất có công
    Còn anh KHẮC NGUYỆT dai phông nhất nhà
    Một lần gặp gỡ,hát ca
    Hẹn ngày gặp lại để mà TRI ÂN !

    Trả lờiXóa