Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Ai xui ?

                                Tầu cá Trung Quốc tràn ngập biển Đông



(Họa đảo vận bài “Nhớ không” của Tạ Anh Ngôi)

Dân gần trăm triệu cũng là đông
Truyền thống oai hùng rạng núi sông
Sử sách còn lưu lời “Sát Thát”
Núi non ngầm chứa đủ nhôm đồng…
Ai ngờ con cháu đem đi bán
Ngó thấy giặc vào chỉ đứng không ?
Thử hỏi ai xui nông nỗi ấy
Bao giờ gỡ mối được ra ông ?
11/8/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét