Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

BI QUAN

Đã mấy tháng nay nhức cánh tay

Nhức từ vai gáy đến bàn tay

Giơ lên xương buốt như trời đánh

Hạ xuống cơ đau tựa quỉ dầy

Vừa đứng tự dưng nằm chỏng gọng

Đang ngồi bỗng chốc ngã lăn quay

Suốt đêm mất ngủ vì đau nhức

Cơ sự”thế ni” sắp đến…ngày?(!)
          Nhân hưng,ngày 6-8-2012
                     T A N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét