Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

BIẾT SAI

           (Tặng TD và ĐM)
Nửa đêm tỉnh giấc làm thơ

Đang cơn hưng phấn chẳng chờ đợi chi

Giấy hồng cùng với bút bi

Bày ra để viết mực thì không ra



Bực mình bà mới mắng ta

Bút không còn mực đem ra làm gì?

Khôn hồn nằm xuống ngủ đi

Để tôi tức tiết có khi…chết đòn !



Giữa đêm lỡ giấc ngủ ngon

Bà nằm quay mặt lai còn đắp chăn

Ông ngồi nghĩ ngợi băn khoăn

Biết sai nên chẳng dám “ăn”…thuốc lào* !
               Nhân Hưng,3h40 ngày 14-8-2012

                              Tạ Anh Ngôi

*Nhiều nơi ở vùng đồng bằng nông thôn bắc bộ gọi "hút thuốc lào"  là: "ăn thuốc lào"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét