Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Đâu còn !


                                 Thái tử Thoát Hoan chui ống đồng tháo chạy

Đâu còn ngày xửa ngày xưa

Cái thời Nam Việt không thua giặc Tầu

Vua tôi đoàn kết cùng nhau

Giặc vào là đánh bể đầu mẻ tai

Khiến cho chúng phải chạy dài

Xuyên rừng chui ống chông gai cũng liều

Bây giờ sao dễ mắc mưu

Sa vào bẫy giặc không dìu được ra

Bán dần đất nước ông cha

Quyển-Tiền tối mắt nhìn gà hóa công

Bạn thù lẫn lộn lung tung

Để bao dân Việt ôm lòng quặn đau ?

10/8/2012

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét