Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

CÙNG BẠN THƠ XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG



THUỐC LÀO
(Vũ Thị Qùy )

Vác ghế ra sân ghé sát vào
Ghếch chân tréo nghóe ngắm trời sao
Mân mê cái nõ thông bằng được
Sờ soạng que diêm đổ lửa vào
Thủy hỏa tương giao con chạch rích
Âm dương thỏa chí cánh tay trao
Trời mây bảng lảng trăng mờ tỏ
Em sướng anh say khói thuốc lào...

 
(Trong tập thơ LANG THANG của VŨ THỊ QUỲ
)


THẾ...LÀO ?
(họa bài THUỐC LÀO của Vũ Thị Qùy)
Nhè nhẹ thổi ra lại hít vào
Tay vê núm nhỏ nõ vừa sao
Nếu diêm còn ẩm không lên được
Thì đóm phơi khô sẽ thế vào
Lửa bén thuốc rồi - hồn bỗng gửi
Khói lên trời lựng - vía như trao
Say hơn điếu đổ đờ văn đẫn
Sướng quá ! Em ơi LÓI thế LÀO ?...

thanhdalanghop 12h45'  25-8-2012 T.D

1 nhận xét:

  1. Xướng hay mà họa cũng hay
    Hóa ra anh ả đều say thuốc lào
    Say rồi mới sướng làm sao
    Ngọng líu cả lưỡi, trời cao cũng thường

    Trả lờiXóa