Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

CÁI BẬT LỬA

Mới đây tôi đọc được bài thơ này của tác giả Trần Thị Kim Liên,
đăng trên tạp chí :"Người yêu thơ" của CLB THƠ Việt Nam.Thấy
bài thơ có ý vui vui, tôi đăng bài thơ này và bài hoạ ý của tác giả:
Hoàng An, mong rằng mang được thêm niềm vui và hứng khởi họa thơ đến với bà con xóm "Tri Ân Cuộc Đời"của chúng ta. (Tạ Anh Ngôi)

BÀI THƠ:

Cái bật lửa


Rõ ràng bật lửa còn ga

Bật dăm bảy cái chẳng ra lửa hồng
Xoong nồi chờ đợi mất công
Vứt đi thì tiếc để không ích gì

Xin lửa hàng xóm cũng kỳ

Sợ người kiêng, lại sợ khi ế hàng
Mì tôm chẳng lẽ ăn khan
Đi ăn phở tái sợ chàng nổi cơn

Êm nhà nhịn đói thì hơn

Hàng xóm mời chỉ cám ơn,mỉm cười?
Ai sinh ra cái thói đời
Cơm treo mèo nhịn trời ơi bực mình


                   Trần Thị Kim Liên
                  (Sơn Tây-Hà Nội)



BÀI HOẠ Ý:

Cái bật lửa


Máy nhà em vẫn còn ga

Lựa chiều em bật mới ra lửa hồng
Nhẹ nhàng ga, máy mới thông
Xoong nồi chẳng phải mất công đợi chờ!

Còn em sung sướng bất ngờ

Từ nay chẳng phải đợi chờ lửa ga
Khỏi phiền xin lửa nơi xa
Láng giềng dị nghị người ta thì thào

Mì tôm có lửa nấu xào

Ăn thay phở tái ai nào cười chê?
Bởi đời còn lắm đam mê
Dù phai sắc nắng chẳng chê của trời

Cá treo mèo mắt sáng ngời

Hớ hênh mèo chộp có giời mà ngăn!

                     Hoàng An
               (Hà Đông-Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét