Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Sún răng


Bao năm cứ đợi duyên bong
Duyên đâu chẳng thấy, chỉ long răng hàm!
Hai hàng tiền đạo vợi dần
Thủ thành, Hậu vệ cũng lần lượt đi...
Không chừng, duyên lặn có khi,
bất ngờ bong bật như vì sao sa
50 bỗng chốc mặn mà:
Lợi thì tốt lợi....răng đà không răng!

1 nhận xét:

  1. Bài thật hóm. Đọc rất vui. Sao bác không năng viết hơn cho mọi người thưởng thức?

    Trả lờiXóa