Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Càng đau


(họa bài nỗi niềm đêm vắng của tạ anh ngôi)
Nỗi  niềm gửi bạn, bạn nơi đâu

Có thấy đêm thâu đoạn bể dâu

xao xác tiếng gà đêm thánh thót

Lặng nghe gió đạp nỗi đêm khuya

Làn sương mờ mịt trong đường xóm

chim gọi tàn đêm gợi nỗi sầu

Đèn điện sáng choang ta nhủ bóng

Đêm trường thao thức lại càng đau!
                            
VN

2 nhận xét:

  1. Bạn đã nhầm chăng, câu 4 lẽ ra phải là: Lặng nghe gió đạp nỗi đêm thâu" thì mới đúng vần chứ?

    Trả lờiXóa
  2. Kính gửi ban biên tập cùng bạn đọc
    Đúng như lời nhắc nhở của Song Thu, ở câu 4 của bài Họa
    tôi có chép nhầm:"Lặng nghe gió đạp nỗi đêm khuya"
    xin đọc là:"Lặng nghe gió đạp nỗi đêm thâu".
    Thành thật xin lỗi ban biên tập và bạn đọc.

    Văn Nhã

    Trả lờiXóa