Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

EM CÓ VỀ NAM SÁCH KHÔNG EM

(Viết nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8)
Em có về Nam Sách không em

Nam Sách quê anh có Bến Bình lịch sử

Có chùa Trăm Gian, đình Đầu, đình Nhân Lý *

Có Vạn Niên,Long Động đất trạng một thời



Em có về anh đưa đến mọi nơi

Đến Mạn Đê thăm làng nghề hành tỏi

Về Chu Đậu ta mua đôi chiếu cói

Để chờ ngày hạnh phúc lứa đôi



Em có về chắc em thật là vui

Anh đã sắm đôi bình Tỳ - Bà gốm danh Chu Đậu

Trên thân lọ ký tên em yêu dấu

Và bài thơ anh viết tặng hôm nào



Nam Sách bây giờ đổi khác biết bao

Đường nhựa phẳng lỳ về các thôn, các xã

Điện bừng sáng khi bóng chiều đã ngả

Cuộc sống yên vui thôn xóm, thị thành



Nam Sách bây giờ đẹp như một bức tranh

Thành thị, nông thôn đang hẹp dần khoảng cách

Sông Mạc Thị Bưởi nước trong, bờ sạch

Chợ Thanh Lâm luôn tấp nập đông vui



Em hãy về Nam Sách, em ơi!

Ở nơi ấy luôn có anh chờ đợi

Mùa xuân tới ta sẽ làm đám cưới

Cùng chung xây Nam Sách đẹp giầu

Về Nam Sách rồi, em chả muốn đi đâu…


             Nhân Hưng,ngày 27-7-2012

                       Tạ Anh Ngôi
*Những nơi đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh và nhà nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét