Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

LẠI HỌA THƠ VŨ THỊ QUỲ





BÀI XƯỚNG CỦA VŨ THỊ QUỲ:

Thôi nhé! Ai ơi loại chữ "tình"
Nhớ thương vo lại cõi tâm linh
Từ trời Tứ đất vô thiên lủng
Chẳng ngại quán xiêu với đổ đình ...
BÀI HỌA CỦA THANH DẠ:
Em đẹp, em xinh, lại rất tình
Anh còn chết mệt – huống thần linh
Mắt em liếc dọc gây bao cảnh
Quán đổ, nhà xiêu, tốc mái đình !...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét