Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

ĐỌC"BÌNH DƯƠNG XỨ"...


 KHI ĐỌC”BÌNH DƯƠNG XỨ”THƠ CHỮ HÁN TRONG 
         BLOG “XƯA &; NAY” CỦA HỮU ĐOÀN

    Nguyễn Văn Quỳnh,câu lạc bộ “CHỢ CỘT”Đông Triều

                         HỒI ÂM.
                                Tặng anh Tư
                Chưa hẹn mà lòng đã chờ,
Hẳn trong ta có bến bờ gặp nhau.
       Mong cho tình  bạn dài lâu,
Thơ xin chín bỏ cho nhau làm mười.
                                      ĐT 31-8-2012

NGUYÊN TÁC BÀI “BÌNH DƯƠNG XỨ


Phiên âm:             

           BÌNH DƯƠNG XỨ
Tặng các em và các cháu đang cư trú tại Bình Dương

Bình Dương viễn xứ thị tân hương,
Thiên tạo thanh phong nhật nguyệt quang.
Đắc địa an cư hà xứ khứ?
Thánh phù đắc lợi đích Bình Dương!
                 HuudoanBinhDuong 2008


Dịch thơ:
       VÙNG ĐẤT BÌNH DƯƠNG

Bình Dương xa xôi nay trở thành quê mới,
Trời phú nơi đây gió mát,trăng thanh,
Đất dựng nghiệp đừng bận lòng quê cũ,
Nơi công thành danh đạt chính Bình Dương

                                     Nguyễn Văn Quỳnh Chợ Cột


      PHỎNG THEO Ý  “BÌNH DƯƠNG XỨ”

Bài 1:
Bình Dương xa nay là quê mới,
Trời tương lai phơi phới sáng tươi,
Đất lành dựng nghiệp người ơi!
Đâu xanh cũng có khoảng trời quê hương!...

Bài 2:
Bình Dương xa lại hóa gần,
Niềm vui dựng nghiệp đã dần thành quê.
Công thành nở giữa say mê,
Tương lai đã chọn lối về Bình Dương.

                                  Nguyễn Văn Quỳnh Chợ Cột


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét