Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Hà Nội và Em

               (Tặng H)



Đã bao lần tôi trở về đây

Đi không em phố vương đầy kỷ niệm

Cây sấu già cúi đầu chào lưu luyến

Lá thu rơi trên sóng Tây Hồ



Hà Nội bây giờ đã rất khác ngày xưa

Tôi trở về làm người khách lạ

Tấp nập ngược xuôi người đông phố xá

Vạt nắng nào quên nơi cuối đường chiều



Nếu bây giờ tôi được ngỏ lời yêu

Gửi Hà Nội, gửi em và mây trắng

Gửi hồ nước trong xanh tĩnh lặng

Gió thu bay xao xuyến nao lòng



Dẫu lâu rồi em còn nhớ gì không?

Nơi ta đã cùng nhau hò hẹn

Sông Hồng Hà vẫn trôi xuôi về biển

Tôi ngược chiều đi về phía không em…

             Hà Nội,ngày 6-8-2012
                    Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. " Thôi đừng trách cứ gì nhau,
    Thôi đừng nặng mãi nỗi sầu không em ".

    Trả lờiXóa