Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

LÀNG EM

 (kính tặng ND khu Nhân Hưng, TT Nam Sách)
Làng em hết lội lâu rồi
Nhà nhà cao đẹp,người người ấm no
Đồng làng xanh mướt lúa ngô
Đêm đêm tiếng trẻ bi bô học bài
Đường làng lát gạch rộng dài
Gạch nghiêng cho những cuộc đời bớt nghiêng
Giếng làng toả ngát hương sen
Ngọt ngào như thể sữa tiên cho đời
Gái trai xinh đẹp ngời ngời
Chả như cái thuở tôi đòi ngày xưa
Nhắn người đi sớm về trưa
Có thăm làng Nội* em đưa đi cùng…
                 Nhân Hưng,ngày 23-8-2012
                           Tạ Anh Ngôi
*Làng Nội Hưng:Tên cũ của khu Nhân Hưng ngày nay

1 nhận xét:

  1. Em thích bài thơ này. Có cái gì đằm thắm ngọt ngào của tình yêu và niềm tự hào về quê hương. Với em, câu thơ " Gạch nghiêng cho những cuộc đời bớt nghiêng" khá thú vị

    Trả lờiXóa