Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

NHỚ KHÔNG

(Viết sau 23000 tàu TQ xâm lấn biển Đông)

Bao lần đằng ấy cậy người đông

Vỡ trán ,bươu đầu có nhớ không?

Tốt Động, Đống Đa thây chất núi

Chương Dương,Hàm Tử xác đầy sông

Tướng tài Nghi Đống treo xà gỗ

Soái giỏi Thoát Hoan rúc ống đồng

Đất Việt đời đời là hiểm địa

Nhảy vào chết thảm vượt cha ông !


                Nhân Hưng,ngày 8-8-2012

                           Tạ Anh Ngôi
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét