Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Cháu đi mẫu giáo


Cháu đi lớp mẫu giáo 
nhà ông buồn tênh
Không có tiếng trẻ nhỏ
Nắng mùa thu thiếu tình

Mây nhởn nhơ lưng trời
Gió vương ngang nhành liễu
Đôi cánh chim chiền chiện
Cũng nỗi buồn cô liêu

Mong sao cháu học giỏi
Để thành người mai sau
Làm rạng danh mảnh đất 
Đã mang nghĩa tình sâu
 
                             20/8VN

1 nhận xét:

  1. Tôi thích khổ một bài thơ này. Vì tôi tìm thấy ở đây tình thật trong hoàn cảnh thật

    Trả lờiXóa