Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

THU VÀ THƠ




Làn gió thu xốn xang
Đám mây nào bối rối
Trời trong xanh vời vợi
Ươm cỏ cây nắng vàng
         
          Trái na mắt mơ màng
          Nghe thì thầm gió hát
          Bờ tre reo khúc nhạc
          Trái hồng tươi ngọt ngào

Chiền chiện cánh nghiêng chao
Trên đồng quê lúa chín
Chiếc lá vàng bịn rịn
Đu mình rơi thương sao

          Hương cốm thơm bay vào
          Bức tranh mùa nhung nhớ
          Bông cúc vàng bỡ ngỡ
          Mỉm cười như khát khao

Quê tôi miền ca dao
Đọng lời ru của Mẹ
Dịu êm và khe khẽ
Trong nắng thu ngọt ngào
         
                   14/8/2012
         

1 nhận xét:

  1. Mình rất thích bài thơ này. Nhiều câu rất gợi và lạ.Ví như câu :"Chiếc lá vàng bịn rịn/ Đu mình rơi thương sao" chẳng hạn. Tuy nhiên bạn vẫn sai lỗi chính tả. " Đọng lời ru của mẹ" chứ không phải "du"

    Trả lờiXóa