Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

GỬI NGƯỜI NHÀ NƯỚC HỎI THĂM

Nhà ngoài Phố Hóp đường cao

Động mưa là nước ập vào hỏi thăm

Có gì mà phải băn khoăn

Bán đi vào xóm ở, ăn khoẻ người

Đã không phải sợ ông trời

Lại không ồn ã tiếng đời thị phi

Trồng hoa,thả cá đợi khi

Cá to” đãi bạn”,hoa thì tặng ai!

Tạo thêm chục chậu bon sai

Dưỡng tâm,dưỡng trí,dưỡng tài…dưỡng thân

Chả còn lo nghĩ phân vân

Mưa to chẳng sợ ngập sân ngập nhà…
                 Nhân Hưng,ngày 19-82012
                             TAN

1 nhận xét:

  1. NGHE LỜI ÔNG TẠ*

    Nghe lời ông Tạ xui…khôn
    Bán nhà phố để vào thôn mua nhà

    Đã vào xóm bốn, xóm ba
    Chỗ nào cũng lội như là cái ao

    Dường như linh tính thế nào
    Nhân Hưng nơi ấy đất cao như đồi

    Chắc là giá cũng rẻ thôi
    Nghe đâu ông Tạ Anh Ngôi bán nhà ?!

    Phố Hóp 21h07’ ngày 19-8-2012 T.D
    *Ông Tạ ở thôn Nhân Hưng tt Nam sách

    Trả lờiXóa