Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Điền thơ cho Anh Ngôi



Câu sáu là “kẹt phím” *

Câu cuối là “ngủ” mừng **

Bởi sau khi rượu Hóp

Đỗ Mỗ thèm... ngả lưng.



Ghi chú:

*Câu thơ của Anh Ngôi sẽ thành:

“ Dẫu rằng “kẹt phím” cũng không trách gì”

** Câu thơ của Anh Ngôi sẽ thành:

“Vui ngày sum họp “ngủ” mừng cả đêm”

10/8/2012

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét